Xót xa cảnh mẹ già 18 năm nuôi con tâm thần

Thứ năm, 18/08/2016 11:18

(Cadn.com.vn) - Lê Danh Hiếu (1982) là con của bà Hoàng Thị Thông (1944, trú xóm 7, xã Nam Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) bị chấn thương đầu và đứt dây thần kinh não vì TNGT năm 1998. Gia đình đưa Hiếu đi chữa trị khắp nơi nhưng không có kết quả. Sáu lần đưa con đi khám và trở về trong vô vọng vì căn bệnh tâm thần không thể chữa khỏi, bà Thông như người mất hồn. Chồng bà Thông buồn chán lâm bệnh nặng rồi qua đời. Do điều kiện gia đình khó khăn lại phải dồn vào việc chăm sóc Hiếu nên bà Thông phải gửi hai người con gái lớn cho họ hàng nuôi nấng. Những khi trái gió trở trời, Hiếu lại gào thét, xé hết áo quần, đầu đập vào tường. Thương con nhưng bà cũng đành nuốt nước mắt nhốt con vào cũi sắt để giữ chân Hiếu. Mỗi lần Hiếu lên cơn đập phá nhà cửa, đồ đạc là bà Thông lại phải vay mượn anh em, bà con để sửa lại, đến nay số tiền nợ đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Với đồng lương thương binh ít ỏi và khoản tiền hỗ trợ 360 nghìn đồng cho người bệnh và 180 nghìn đồng cho người nuôi dưỡng không đủ trang trải tiền thuốc thang, ăn uống cho con và đau ốm bệnh tật tuổi già.

Rất mong các Mạnh Thường Quân hãy chung tay giúp đỡ để mẹ con anh Lê Danh Hiếu có cơ hội nương tựa nhau qua ngày. Mọi thông tin giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Thông, xóm 7, xã Nam Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An hoặc Báo Công an TP Đà Nẵng số 62-Phan Châu Trinh-TP Đà Nẵng.

18 năm qua bà Thông chăm sóc cho người con bất hạnh.

Dương Hóa